`\text{Bạn kham khảo@}`
-Đã lâu lắm rồi , em mới ngồi và nhớ lại ngày đầu tiên vào lớp 1 của mình . Em còn nhớ trước ngày khai trường , mẹ đã một mình chuẩn bị chu đáo nào là cặp sách , nào là quần áo tất cả đều được sắp xếp gọn gàng và sạch đẹp.Còn ba thì luôn trò chuyện với em , nói về ngày khai trường khiến em rất háo hức . Ngày hôm sau , em dậy từ rất sớm , đi vệ sinh và chuẩn bị đồ đạc và khoác lên bộ đồng phục đi học trông thật trưởng thành.Sau khi ăn xong , em cùng ba rời đi trên chiếc xe máy cùng với lời chúc mừng của mẹ. Sau khi đến trường , ba dìu tay em đi vào trong trường và bước đến lớp học một bốn . Cô giáo xin phép ba dắt em vào lớp , trước khi đi em chào ba và được ba hôn một cái vào má cùng với lời nói :Cố gắng học ngoan con trai nhé! . Sau một hồi các bạn học sinh vào lớp đầy đủ thì cô giáo bắt đầu mời từng bạn đứng dậy để giới thiệu về bản thân của mình và cô cũng nói về những quy định , bài học em sẽ được học trong thời gian tới . Em và các bạn ai nấy cũng đều im lặng lắng nghe cho đến hết tiết học . Khi hết tiết học , cả lớp cùng nhau đứng lên chào cô và đi về.Đó chính là kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học mà em không bao giờ quên được.
`\text{#NhatKhaa}`