Sau hồi chuông reo báo hết giờ ra chơi, cô giáo em nhẹ nhàng bước vào lớp. Hôm nay cô mặc một bộ áo dài màu vàng rất đẹp, trên áo dài có thêu hình những đóa hoa sen rất duyên dáng. mái tóc cô dài ngang lưng, lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa bưởi. Sau khi ổn định lớp học, cô bắt đầu viết lên bảng dòng chữ "Sông nước Cà Mau". Tay cô di chuyển uyển chuyển, viết thành những nét chữ rất đẹp. Tiết học nào cũng vậy, cô luôn nắn nót chữ thật đẹp, bụi phấn trắng cứ bay bay theo nét chữ của cô. Sau đó cô đặt rất nhiều câu hỏi mở để bắt đầu bài học. Đó là những câu hỏi vừa để củng cố bài học, vừa để chúng em có thêm hững thú. Suốt cả tiết học, cô luôn giữ nụ cười trên môi. Giọng cô giảng văn rất truyền cảm, trầm bổng du dương. Nhờ vậy, chúng em rất hăng hái tìm hiểu kiến thức và phát biểu bài. Giờ học văn bao giờ cũng rất vui nhộn và thoải mái. Đến khi chuông báo hết giờ, chúng em vẫn còn nuối tiếc tiết học hôm nay.