Tình cảm mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong mỗi con người. Ta có thể điểm lại tác phẩm trong chương trình lớp 8. Văn bản tôi đi học là 1 ví dụ. Hình ảnh người mẹ chỉ là nhan vật phụ, hiện lên trong vài chi tiết nhưng nó lại dành cho người đọc cảm nhận được sự trìu mến, yêu thương con thiết tha của người mẹ. Còn nói ở văn bản trong lòng mẹ của nhà văn nguyên hồng. Mẹ của Chú bé Hồng mặc dù đã đi tha hương cầu thực nhưng người mẹ vẫn hết mực yêu thương con mình và dám đối mặt với những gièm pha của xã hội để được gặp con. Chú bé Hồng còn hơn thế nữa, cho dù mọi người có tiêm nghiễm cho cậu những lòi nói ác ý về mẹ thì cậu vẫn yêu thương mẹ , hy vọng 1 ngày có thể gặp lại người mẹ kính yêu.