Viết 1 đoạn văn tổng-phân-hợp ( 12 câu ) phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật người anh trong chuyện Bức tranh của em gái tôi của Tạ Duy Anh. Trong đoạn có sử dụng 1 câu cảm thán
=> Chào bạn nha ~~~ Bạn tham khảo bài làm của mình nhé , Văn mình dở lém , thông cảm nhen ^_^ :
Bức tranh của em gái tôi là một câu chuyện cho em rất nhiều cảm xúc . Hình ảnh cô bé Kiều Phương hồn nhiên , trong sáng là vậy nhưng diễn biến tâm trạng của người anh mới là điều đáng chú ý . Khi đứng trước bức tranh của em gái mình , cậu giật mình và vô cùng sững sờ . Chắc lúc đó cậu nghĩ " Ôi , người trong tranh chẳng phải là mình sao ? , cậu ngỡ ngàng , ngạc nhiên đến cao độ vì không ngờ em gái lại vẽ mình trong bức tranh dự thi , coi mình là người thân nhất . Cậu ngỡ ngàng , ngạc nhiên như vậy vì cậu nghĩ , Kiều Phương sẽ chọn một chủ đề khác để vẽ nhưng không ngờ cô bé lại chọn người anh trai của mình . Ngoài ra , cậu cũng cảm thấy hãnh diện vô cùng vì trong bức tranh của cô em gái thân yêu , cậu hiện lên thật đẹp , thật hoàn hảo và bức tranh ấy được nhiều người xem trong triển lãm . Nhưng , cậu cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ , vì ngoài đời , mình không đẹp như trong bức tranh , vô cùng ích kỉ , nhỏ nhen , luôn cảm thấy khó chịu trước hành động của Kiều Phương , người anh dần nhận ra được tính xấu của bản thân ( vô cùng ích kỉ , đố kị , tầm thường , ghen tị ) . Chính bức tranh của Kiều Phương , tuy có thể đơn giản nhưng nội dung , ý nghĩa ẩn bên trong đó vô cùng sâu sắc , cho thấy được , dù cho người anh có như thế nào thì cô bé vẫn luôn biết yêu thương , kính trọng anh của mình . Còn về phần người anh , cậu nhận ra được hạn chế của mình và tình cảm vô cùng trong sáng , nhân hậu của cô em gái . Từ câu chuyện Bức tranh của em gái tôi đã cho ta thấy được một bài học vô cùng quý giá , đó là " Tình cảm trong sáng , nhân hậu bao giờ cũng lớn hơn , cao đẹp hơn lòng ghen ghét , đố kị .
=> Câu cảm thán trong đoạn văn trên : " Ôi , người trong tranh chẳng phải là mình sao ?
CHÚC BẠN HỌC TỐT
NO COPY !!!
@ Heo