Con người là một tạo vật lớn lao mang trí thức , những trí thức đó còn mang lại là tính cách , nhưng trí thức của mỗi người khác nhau nên tính cách của mỗi người khác nhau , những tính cách mang lại hạnh phúc và cả đau khổ và cũng quyết dịnh hành động của mình , tính cách tốt đẹp cao cả chính là tinh thần đoàn kết thứ gắn bó mọi người lại với nhau , giúp họ có thể làm điều dường như không thể . Có câu :
-Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Chứng tỏ sự vi diệu của đoàn kết , em nghĩ chúng ta nên có tinh thần đoàn kết này ! Sâu thẳm bên trong , ai cũng có tinh thần đó , chỉ đợi thời gian để bộc lộ
chúc bạn học tốt ạ , xin hn ạ