Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì em thích nhất là mùa đông. Khi mùa đông đến, bầu trời như được khoác trên mình một tấm áo mới. Bộ áo ấy không sáng rực rỡ như mùa hè, cũng không xanh trong vắt như mùa xuân mà mang một màu hơi tối. Hơn thế nữa, vào mùa đông, chúng ta cũng ít thấy sự xuất hiện của ông mặt trời mà thay vào đó, chúng ta sẽ bắt gặp những đám mây lững lỡ trôi. Bên cạnh đó, trong vườn, những chú chim hót líu lo như đang soạn một bản nhạc chào mừng chị đông đến vậy. Trên đường, mọi người đã trang bị cho mình những chiếc áo ấm hay những chiếc khăn quàng cổ để không bị những cơn gió lạnh buốt lùa vào người. Thi thoảng, khi đi trên đường, chúng ta sẽ bất chợt gặp những cơn mưa xối xả, nếu không mang áo mưa, mọi người sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Thật vậy, mùa đông đến đã mang bao hương vị mới lạ cho cuộc sống của chúng ta. Đông đến cũng chính là một tiếng chuông báo hiệu một năm cũ sắp hết và một năm mới bắt đầu đến. Có lẽ cũng chính vì vậy mà nhịp sống của con người trở nên hối hả hơn, tất bật hơn. Em rất yêu mùa đông.