Bài Làm :
Khi hoàng hôn vừa mới buông xuống, màn đêm đã vội vàng kéo lên, 15 tháng 8 là Trung Thu. Khi trăng lên tới đỉnh đầu, bọn trẻ xóm tôi đang nô đùa trong bầu không khí vui vẻ của đêm rằm Trung thu, trăng tròn lên thật đẹp, nó dường như đang chiếu sáng xuống sân nhà.
Những đứa trẻ vác đèn trung thu đi, hát, múa rất là vui. Bầu không khí thật rộn rã. Những bác cây trước cửa như được trăng soi chiếu. Chú lồng đèn ngôi sao thỏa thức tỏa sáng trong đêm tối. Rồi em bước những bước đi nặng trĩu lên nhà văn hóa, ở đó đang múa lân rất ồn ào, khi tiết mục xong, những chú lân cũng đi vào và ăn bánh kẹo cùng các bạn nhỏ.
Càng về đêm, màn đêm càng tĩnh lặng, dòng sông kế nhà em lẳng lặng với những con sóng bé lăn tăn trên mặt nước. Một cơn gió to lớn vuốt ngang màn đêm đen, những chiếc cây đung đưa theo gió. Tiếng của côn trùng cứ lao xao. Những chú bé đầu ngõ rủ nhau chơi trốn tìm, chơi ma lon rồi hù là sẽ bị bắt, thật vui vẻ và náo nhiệt.
Qua nửa đêm, chú trăng dần dần xuống và tạm biệt những cỏ cây, các ạn nhỏ để đi về, ngoài đường bóng dáng người đi đường vụt biến trong màn đêm. Gần sáng, không khí mát mẻ dần tiếp tế màn đêm lạnh lẽo. Ông mặt trời lên đỉnh bắt đầu chiếu xuống ánh sáng ban mai cho mọi vật. 1 đêm Trung thu đã kết thúc ! Em thật cảm thấy vui vẻ khi trung thu, mọi người đc xem múa lân, trò chơi của các em nhỏ và em mong năm sau cũng sẽ náo nhiệt như thế !
+Chúc bạn học tốt
+Xin 5*