Mỗi chúng ta đều mang trong mình những tư tưởng, những lối sống riêng. Nhưng cốt lõi của một lối sống đẹp là sống nhân đạo. Nói về nhân đạo, ta hiểu rằng đây là một lối sống nhân ái, sống yêu thương, biết cảm thông và giúp đỡ người khác, sống quên mình vì mọi người. Mẹ Têrêsa đã từng: "Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại".Sống nhân đạo đôi khi chỉ đơn giản là hành động nhường chỗ cho cụ già, nhặt trái bóng có cậu bé hiếu động ném sang hay một ánh nhìn yêu thương cảm thông. Từ đó rèn cho bạn những phẩm chất tốt đẹp, ngày càng hoàn thiện bản thân, giúp bạn nhận lại được tình yêu thương, yêu mến từ mọi người. Khi đó tâm hồn bạn sẽ ngày càng được rộng mở, bản thân luôn tràn đầy những năng lượng tích cực lan tỏa tới mọi người xung quanh. Nhưng hiện nay, người nhiều bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống xô bồ mà quên đi những giá trị tốt đẹp đó, ngày ngày chỉ bận bịu lo lắng về mình.Đối với họ còn chưa xong mà còn nói đến lo lắng, yêu thương người khác. Nhưng cuộc sống còn nhiều ý nghĩa và tốt đẹp đang chờ chúng ta khám phá. Tôi của tuổi 14 chọn cách sống yêu thương, sống nhân đạo, bắt đầu từ việc quan tâm đến những người thân thuộc nhất xung quanh ta rồi đem tình thương của mình gửi đến muôn đời như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhắn nhủ : “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”.