"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình mẹ thiết tha như dòng suối hiền ngọt ngào..."
Làm sao diễn tả nổi cái cảm giác thổn thức trái tim khi thốt lên tiếng "Mẹ". Người đã mang nặng đẻ đau ta, rồi bên ta từ khi cất tiếng khóc đầu tiên . Chỉ có người ấy, luôn gần gũi, thân thiết, nhất là với đứa con gái của mình - đó là mẹ.
Mẹ tôi đã ngoài 30, tuổi xuân thì của mẹ lướt nhanh và chúng đã trở thành vòng nôi ấm áp đưa tôi vào giấc ngủ dịu nồng . Đối với tôi, hình ảnh người mẹ thân thương luôn đậm đà, không bao giờ phai nhạt. Mẹ tôi xinh ấy chứ! Da mẹ tuy không trắng mịn mà là nước da dám nắng,bao bọc cả thân hình mong manh nhưng đầy nhiệt huyết của mẹ. Khuôn mặt tròn, được ôn gọn bằng mái tóc dài thướt tha, mượt mà và luôn thơm mùi bồ kết. Đôi mắt mẹ sâu thẳm, bên trong, nếu tôi nhìn vào, tôi sẽ thấy một biển trời nước mắt niềm đau và hạnh phúc của mẹ. Đôi môi luôn nở nụ cười thật duyên, thật ngọt ngào. Đôi bàn tay mẹ chai sạn theo tháng năm, mùa đông nó lạnh buốt lên, nhưng được mẹ ôm vào lòng, tôi thấy sao mà ấm thế! Trong vòng tay mẹ hiền, tôi thấy mình luôn được ấp ôm, che chở bởi một làn sóng tình yêu mãnh liệt trong người mẹ.
Mẹ tôi giọng nói trầm bổng, ấm áp, nó tùy từng lúc với tính cách nghiêm ngặt mà hiền hậu của mẹ. Giọng nói âu yếm mẹ dạy tôi phải làm người tốt, việc hay, người con chăm ngoan, người trò giỏi. Tôi luôn nghe theo lời mẹ dạy, bởi tôi biết những lời dạy đó không bao giờ sai, không bao giờ thừa. Hôm ấy, tôi chạy về ôm lấy mẹ và kể mẹ nghe về việc tôi đã giúp đội thanh niên trồng cây và dọn dẹp đường làng, phố . Mẹ lại nở nụ cười âu yếm và ôm tôi vào lòng " Con gái mẹ lớn rồi, giỏi thật đấy, con hãy làm thật nhiều việc tốt như vậy nữa nhé !" Đôi mắt mẹ hiền hậu cười híp lại , thật tươi. Mẹ vẫn như vậy, vẫn vòng tay kia mà sao hôm nay nó khác thế, nó như tỏa một sức mạnh kì diệu khắp người tôi, ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ . Mẹ chải lại mái tóc rối của tôi rồi mỉm cười đứng dậy, dáng đi khoan thai nhẹ nhàng bước ra ngoài- mẹ đi chợ . Mẹ đã thưởng tôi bằng món ăn tôi thích nhất, trong bữa , mẹ còn kể thành tích của tôi cho bố và các em nghe để noi theo. Bố tôi cũng vui lây, khen ngợi tôi rất nhiều. Không những mẹ mà cả bố cũng cảm thấy phấn chấn, không hề có cảm giác mệt mỏi sau những giờ làm việc vất vả.
Tôi yêu mẹ hơn bao giờ hết, mẹ là người bạn tâm sự, là người thầy dạy tôi điều tốt, là người mẹ tuyệt vời . Mỗi khi nhìn thấy mẹ cười tươi như vậy, tôi chỉ muốn làm thật nhiều, thật nhiều việc tốt để ngày nào, nụ cười kia cũng không tắt khỏi khuôn mặt hiền hậu của mẹ.
Vote 5s và ctlhn cho c nhé!!!
@Number_one