chân vật trính trong câu chuyện trên là một chú dế mèn biết hối lỗi với những điều dại dột trước đây mình đã trót dại làm những việc sai lầm. Dế mèn tự biết rằng hung hăng, hống hách chỉ là những cử chỉ ngu dại, chứng tỏ dế ta là một người biết nhìn nhận, tự phê phán mình, tự trách bản thân.Dế mèn biết rằng nếu bản thân lỡ làm điều j dại dột thì nó cảm thấy rất hối hận, mà hối hận cũng k giải quyết đc vấn đề. Chỉ vì trêu nghẹo chị Quốc mà dế chũi bị hiểu lầm gây nên cái chết bi thảm của dế chũi. Mèn ân hận lắm, chỉ biết tự nhủ sẽ thay đổi, k còn hung hăng như trước nữa. như vậy Mèn biết tự rút ra cho mình bài học.