@Shin
Thừa 2 phút :Đ
Chắc hẳn ai trên thế gian này ai cũng có 1 người mẹ . Và tôi cũng thế , khi đọc xong văn bản " trong lòng mẹ" của cậu bé Nguyên Hồng càng làm tôi cảm thấy yêu mẹ nhiều hơn . Tôi biết Hồng là 1 cậu bé đã không được sống chung , được gần gũi với mẹ từ lâu , Nguyên Hồng có hoàn cảnh khác xa với các thế hệ trẻ em ngày nay , ông không được gần mẹ , sự mất mát to lớn này thì đứa trẻ nào trong mỗi chúng ta cũng không thể chịu được . Khi Hồng chạy đến với mẹ và niều vui rực sáng của cậu bé Hiện rõ trên mặt , 1 niềm vui dâng trào , đọc đến đoạn đó thì thì em lại dở khóc dở cười , khóc vì quá xúc động , mà vui vì mẹ đã trở về bên cạnh cậu . Nét mặt nở ra hoa của Hồng đã làm cho em cảm thấy sự chân thành , 1 sự súc động , sự vui tươi vì người mẹ mất hút bao lâu giờ đả trở về để cho cậu có được tình thương , để được ở trong lòng mẹ . Thấy mẹ không gầy gò , sơ xác càng làm cho Hồng cảm thấy an tâm , vì vốn dĩ cậu yêu mẹ mình nhiều lắm . Để tượng trưng cho tình mẫu tử , một danh ca nổi tiếng đã từng viết rằng " Trên thế giới có rất nhiều kì quan , nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất chính là trái tim người mẹ" , giống như tình cảm của mẹ dành cho Hồng vậy , nó bao la , rộng lớn không thể nào kể xiết.
`#Study well`