Về lòng biết ơn , nó đã xuất hiện từ bao đời nay . Từ ông cha ta , cho đến con cháu bây giờ , lòng biết ơn vẫn hiện hữu nơi đó , tại nơi này . Lòng biết ơn chính là sự cảm thấy mình cần phải đền đáp , cần thấy bản thân phải làm điều gì đó . Với nhân dân Việt Nam , chúng ta có lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu , người đã mang lại độc lập , tự do , hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam . Ai ai cũng có lòng biết ơn , đối với mỗi con người lòng biết ơn cũng sẽ khác nhau . Nhiều người thì biết ơn những bác sĩ , cô lao công , anh bộ đội đang ngày đêm chống dịch . Nhiều người khác lại biết ơn những ân nhân , những người thường nhưng đã đem đến hạnh phúc cho mình . Lòng biết ơn hiện hữu muôn nơi , vì thế ta phải càng ngày làm lan tỏa lòng biết ơn này nhiều hơn nữa . Bên cạnh những người có lòng biết ơn thì vẫn còn đâu đây những người " ăn cháo đá bát " . Họ không quan tâm tới những gì người khác đã giúp , chỉ biết lợi dụng để rồi có được lợi rồi quên đi những việc làm mà người khác đã giúp đỡ . Đó là một thái độ , kiểu sống thật đáng trách và phê phán . Đối với bản thân em không đồng tình với lối sống vô ơn , thì em sẽ xây dựng cho bản thân lòng biết ơn sâu sắc , nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình và sẽ trả ơn cho họ nếu có cơ hội . Cuối cùng , sự biết ơn là rất cần thiết và là lối sống đẹp vì thế chúng ta hãy có lòng biết ơn để xây dựng một xã hội tốt đẹp .