Năm 2021 này,em đã có 1 kỉ nghỉ hè đặc biệt nhất trong đời mình. Trong khi kì nghỉ hè của mọi năm đều kéo dài từ 2-3 tháng thì năm nay em chỉ có 1 tháng để nghỉ hè. Vì lý do dịch bệnh Covid 19 tung hoành. Hơn nữa em phải làm bài kiểm tra học kì trong thời gian này và phải làm tại nhà. Thực sự nó làm em cảm thấy rất thú vị. Dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp khiến cho mọi hoạt động vui chơi giải trí bị hạn chế. Việc này làm em thấy khá chán nản nhưng nó cũng là 1 cái kì nghỉ hè đáng nhớ của em.
Bài của mình nó không hay cho lắm. Mong được thông cảm!!!!