Trường tôi - Ngôi trường THCS.........( trường gì thì tự ghi zo) Với biết bao nhiêu kỉ niệm khiến tôi khó quên. Nhưng kỉ niệm đặc biệt nhất là kỉ niệm ngày đầu quay lại trường học
Lí do khiến ngày đầu tiên quay lại trường học của tôi năm lớp 8 lại đặc biệt? Vì khác với năm lớp 6, lớp 7. Thay vì đến đúng giờ, mặc sơ mi, quần đen; ngồi dưới sân trường dự lễ chào cờ; tôi phải đến thật sớm, mặc đồng phục nghi lễ trắng toát, giúp thầy cô việc này việc kia. Tôi là Liên đội trưởng!
Là năm thứ 3, nhưng khai giảng năm nay khiến tôi không thể quên. Giống như sự thay đổi của tôi, sân trường cũng có vẻ khác, những tán lá như đang nói lời động viên tôi..
Lễ khai giảng năm học mới bắt đầu, tôi đi đón các em học sinh lớp 6. Cái dáng vẻ nhút nhát và rụt rè khiến tôi buồn cười, cứ như nhìn lại bản thân mình vậy!
Tổ chức lễ chào cờ, thay mặt toàn thể học sinh nói lời phát biểu, cảm ơn thầy cô, tất cả đều do liên đội trưởng phụ trách. Có chút hơi sợ nhưng bản thân rất vui=)))
Cuối buổi, tôi cấp tốc chạy về nhà, mà không biết rằng thầy cô có tổ chức một bữa liên hoan nhỏ dành cho đội nghi lễ, văn nghệ và cán bộ liên đội. Thầy chủ nhiệm liền mua quà, đồ ăn và mang đến tận nhà cho tôi, cùng với lời khen từ ban giám hiệu trường. Cảm thấy hạnh phúc vô cùng
Một lí do nữa mà ngày đầu tiên quay lại trường của tôi đặc biệt đến vậy, vì tôi không hề biết đó là lần tựu trường cuối cùng trong năm cấp hai của khoá chúng tôi. Ai mà biết được dịch bệnh covid lại khủng khiếp đến vậy! Năm lớp 9 chúng tôi khai giảng online, Không trống chào cờ, không văn nghệ, không phát biểu khiến tôi thấy buồn=(((
VỪA HỌC VỪA TRẢ LỜI NÊN HƠI CHẬM, MONG TUS THÔNG CẢM=))
VĂN HƠI XÀM ;-;