Ngay từ lần đầu tiếp xúc với văn bản " Cổng trường mở ra" trong Chương trình Ngữ Văn 7, em đã bị lôi cuốn bởi từng câu chữ, từng tầng ý nghĩa của văn bản. Người mẹ trong văn bản " Cổng trường mở ra" là một người mẹ yêu thương con hết mực. Người mẹ nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần trường thì nỗi chơi vơi, hốt hoảng khi cổng trường đóng lại. Cảm xúc về ngày khai trường đầu tiên còn sâu đậm nơi người mẹ và người mẹ muốn truyền cảm xúc ấy sang cho con, biến nó thành ấn tượng sâu sắc suốt cuộc đời con. Đưa con đến trường, cầm tay con đến cổng trường rồi buông tay con, dặn dò con : " Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra." Câu nói trên cho người đọc thấy được sự tin tưởng và khích lệ con. Người mẹ hi vọng vào với con, hi vọng con sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức từ sau cánh cổng trường đó. Người mẹ là người hết sức sâu sắc, tình cảm, tế nhị, hiểu biết và rất mực yêu thương con.