Một năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều mang lại cho con người những cảm giác khó quên. Trong các mùa trong năm, mùa hè là mùa tôi yêu thích nhất. Chắc các cô cậu học trò cũng giống như tôi nhỉ? Hè về gợi cho ta bao cảm xúc, bao ấn tượng khó phai. Nhưng cũng thật buồn khi phải tạm xa mái trường thân yêu, xa thầy cô bè bạn. Tôi yêu cái nắng của mùa hè. Tôi yêu tiếng ve sầu kêu, yêu biết mấy chùm phượng đỏ thắm, hay yêu sự vui chơi thoả thích. Mùa hè cho lũ trò nhỏ chúng tôi những giây phút vui vẻ, thoải mái. Thời gian vùn vụt trôi qua. Rồi một ngày nọ, hoa phượng đã tàn. Tiếng ve sầu cũng dứt. Mùa hè đã đi rồi đấy!
- Từ ghép chính phụ: hoa phượng, mùa hè.
- Từ ghép đẳng lập: vui vẻ, thoải mái.
Chúc bạn học tốt!
Xin ctlhn cho nhóm nhé!