Có lẽ k chỉ đối với ng nông dân mà đối với ông Hai ,tình yêu ,lòng tự hào với làng quê luôn là 1 thứ tình cảm thiêng liêng -điều này càng dc thể hiện rõ khi ông đang ở nơi tản cư.Ông lão luôn nhớ về h/a làng:"Ông lão nhớ làng,nhớ cái làng quá !".Ông khoe với mọi ng về tinh thần đấu tranh bất khuất chống giặc của ng dân làng chợ Dầu,rồi nhớ lại nhớ lại những kỉ niệm cùng với anh em lao động :"cũng hát hỏng,bông phèng ,cũng đào cũng cuốc mê man suốt ngày".Đang gương mặt ỉu xìu cáu gắt nhưng chỉ cần nói về làng là ông lão lại vui vẻ ,náo nức hẳn lên như 1 đứa trẻ.Đặc bt hơn,tình yêu làng của ông k tách bạch mà được hòa nhập với tình yêu nc ,tình yêu dân tộc.Chả tek mà hằng ngày ông đều đi xuống nhà văn hóa xã để đón đọc ,đón nghe những tin tức về kháng chiến ,vui mừng khi nghe những tin tốt lành của bộ đội ta:'một e nhỏ trong ban tuyên truyền xung phong bơi ra giữa hồ Hoàn Kiếm để cám quốc kì lên Tháp Rùa;đội du kích nữ Trưng Trắc giả lm ng đi mua hàng bắt sống 1 tên hai bốt Thao ngay giữa chợ...Ông Hai lấy làm đắc chí và tự hào lắm.Tình yêu làng của ông thật sâu sắc làm sao!Ông là 1 ng công dân đặc bt ,luôn hướng về làng quê cội nguồn nơi mk sinh ra và gắn bó.Ở nhân vật Hai,tình cảm yêu làng và yêu nc luôn dc song song gắn kết với nhau.