Khi không yêu thương, tôn trọng mình, sẽ không biết yêu thương và ton trọng bất kì ai. Qủa đúng như vậy. Đến bản thân chúng ta, chúng ta còn không yêu thương nổi thì làm sao ta có thể yêu thương thêm bất kì một ai khác. Hãy học cách yeu thương chính mình trước khi muốn yêu thương gnuowif khác. Mỗi chúng ta sinh ra đã là một thực thể của xã hội và khi muốn được xã hội tôn trọng thì đầu tiên ta phải tôn trọng chính mình. Chúng ta cần chú ý xem bản thân mình cần gì, muốn gì và hãy tự đáp ứng và hoàn thiện bản thân mình hơn. Tôn trọng và yêu thương chính mình cũng là cách để người khác nhìn vào bản thân bạn và họ biết cần phải tôn trọng bạn như thế nào. Để đầu tóc bù xù, quần áo nhếch nhách, bê tha, người đối diện nhìn vào cũng cảm thấy không được " vừa mắt" chứ đừng nói đến việc bắt họ phải tôn trọng mình. Cách nhìn, quan điểm và đánh giá chung của mọi người là giống nhau thôi. Chính vì vậy, cách nhìn của mọi người hay đó cũng là cách nhìn của chúng ta. Một khi ta biết yêu thương và quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn tự nhiên ta sẽ biết cách quan tâm và yêu thương người khác. Chính vì thế hãy yêu thương bản thân mình trước rồi mới đến yêu thương và chú tâm đến mọi người.