Những lời tử tế, đàng hoàng không tốn phí mua. Chúng chẳng bao giờ làm chúng ta đau miệng khi nói . Mà chúng chỉ giúp người khác thấy vui và cũng giúp chúng ta thấy tự hào. Bởi vậy, người ta nói :" Lời nói là cửa sổ tâm hồn". Lời nói thể hiện phẩm chất, đức hạnh của chúng ta nhưng cũng có thể giết chết chúng ta bất cứ lúc nào. Lời nói là câu từ được chúng ta biểu đạt suy nghĩ, cảm xúc trong giao tiếp . Những người nghe có thể nhìn nhận và đánh giá chúng ta trong giao tiếp. Có những lúc người nghe chúng ta nói xong họ cảm thấy vui vẻ, cảm động và yêu thương chúng ta. Nhưng có những lúc họ lại rất ghét chúng ta , chỉ muốn giết chết chúng ta. Có những lời nói chua chát lòng người làm mọi người ghét bỏ, nhưng tronng đời vẫn còn những người tốt , họ biết ăn nói khiến người khác cảm thấy yêu mến họ. Cho nên lời nói là cửa sổ tâm hồn, hãy lựa lời mà nói cho vùa lòng nhau. Hãy để mọi người cảm thấy chúng ta ngoan ngoãn , là con nhà biết ăn học, tử tế qua lời nói của chúng ta nhé.