Chúng ta đều biết đến sách và lợi ích to lớn mà nó mang lại. Vậy nhưng thực tế lại có thể thấy rằng học sinh hiện nay rất ít đọc sách. Điều đó là một thực trạng rất đáng buồn đã và đang xảy ra với mỗi học sinh. Sách vở là người bạn thân thiết. Nhưng dường như công nghệ, điện thoại, trò chơi điện tử đã khiến mọi người lười dần đi và bắt đầu chây ì trong việc đọc. Các bạn cho rằng đọc là gánh nặng, thấy mệt mỏi với việc đọc sách. Thậm chí không ít bạn còn không cả đọc sách giáo khoa vì lười, vì mệt. Đó quả là một thực trạng đáng buồn. Điều đó thật khó để đổi thay khi ép một ai đó phải thích cái gì. Nhưng có lẽ nếu cứ tiếp tục lười đọc sách, các bạn sẽ không bao giờ có vốn kiến thức cũng như không thể thay đổi, phát triển bản thân theo chiều hướng tốt, tích cực được. Đọc sách chẳng làm hại bạn nhưng sẽ giúp bạn tìm được nhiều điều vui thú, bổ ích. Vậy tại sao không đọc sách, không thay đổi bản thân để tốt hơn, tiến bộ hơn mỗi ngày?