Ca dao là một trong những thể loại mà em thích nhất và thật may mắn rằng, trong quãng đường học cấp 2, em đã được tiếp cận thể loại này. Khi học nó, em cảm thấy vô cùng thích thú bởi lẽ hầu hết những nội dung của ca dao đều đề cập đến xã hội, con người. Như bài "Con cò", nếu chỉ đọc sơ qua thì chắc có lẽ nhiều người lầm tưởng rằng bài ca dao chỉ đơn thuần nói về hình ảnh con cò. Nhưng không phải vậy, ông cha ta đã mượn hình ảnh con cò để nói về thân phận bạc bẽo, vất vả, gồng ghánh lo toan của người phụ nữ. Hơn nữa, qua các bài ca dao, ông cha ta còn đúc kết rất nhiều bài học kinh nghiệm về việc dự báo thời tiết như "Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/Bay cao thì nắng bay vừa thì râm". Cõ lẽ chính bởi vì nội dung và nghệ thuật của những bài ca dao vô cùng gần gũi với cuộc sống đời thường nên em rất thích và cũng nhờ có ca dao, mà em thêm hiểu, thêm biết nhiều hơn.