Bác Hồ-vị cha già kính yêu của chúng ta-đường đường là một vị chủ tịch nước nhưng lại có một lối sống rất giản dị. Điều này đã được thể hiện rõ trong sinh hoạt hàng ngày của Bác. Bác, đường đường là một vị chủ tịch nước nhưng lại sống ở nhà sàn đơn sơ bên cạnh ao. Căn nhà đó cũng chỉ vỏn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp Bộc Chính trị, làm xiệc và ngủ, với những đồ đạc mộc mạc đơn sơ. Trang phục của Bác cũng chỉ có bộ quần áo bà ba, áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ như của những chiến sĩ Trường Sơn. Bữa ăn của Người cũng rất đạm bạc, với những món ăn đạm bạc, dân dã không chút cầu kì như cà muối, cháo hoa, dưa ghém, rau luộc, cá kho,... Người sống ở căn nhà đó, một mình với bộ tư trang hết sức ít ỏi, một chiếc va-li con con đựng vài ba bộ quần áo, vài vật kỉ niệm của cuộc đời dài. Ta có thể thấy cuộc sống của Hồ chủ tịch giản dị, thanh cao, rất đáng để mọi người học tập. Cũng chính từ đó đã tạo nên một nhân cách rất Việt Nam, rất bình dị, rất phương Đông nhưng cũng rất hiện đại.
cho mik xin tlhn để cày đoàn nha