Bài làm
Ngôi trường yên tĩnh ẩn mình sau những hàng cây xanh . Trên những lớp học , học sinh đang chăm chú viết bài , không gian yên lặng , tĩnh mịch tới mức có thể nghe được tiếng bút ghi sột soạt trên giấy , tiếng chim hót líu lo bên ngoài khung cửa sổ . Bỗng một tiếng trống ngân dài vang lên " Tùng ! Tùng ! Tùng !" phá vỡ bầu không khí lặng yên đấy . Tiếng trống báo hiệu đã đến giờ ra chơi ! Từ các dãy hành lang , học sinh từ các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ . Chẳng mấy chốc , cái sân trường vốn rộng mênh mông đã chật kín với những em học sinh áo trắng màu mây cùng khăn quàng đỏ thắm mang trên vai khẽ bay theo gió . Trên cao trời xanh thắm , ánh nắng chiếu xuống xen lẫn tiếng chim ca .Trong tiếng cười hân hoan đầy sảng khoái và hồn nhiên của trẻ thơ , các trò chơi dân gian thú vị được diễn ra . Góc thì chơi nhảy dây , góc thì choi đá cầu đá bóng , lại có góc chơi ô ăn quan . Thấp thoáng một vài em nhỏ tinh nghịch nô đùa chạy nhảy khắp sân trường . Nhìn từ trên cao xuống , cảnh sân trường như một bức tranh sống động và bắt mắt . Một tiếng trống nữa lại vang lên , là tiếng trống vào lớp ! Nghe loáng thoáng đâu đó tiếng thở dài tiếc nuối xen lẫn những lời hẹn lần sau chơi tiếp , các em nhỏ đổ xô nhau trở lại lớp học của mình , nhanh chóng trả lại sự yên tĩnh cho sân trường.
--------------------------
Câu có sử dụng phép so sánh :
- Từ các dãy hành lang , học sinh từ các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ .
- Nhìn từ trên cao xuống , cảnh sân trường như một bức tranh sống động và bắt mắt .