Hiện nay,đại dịch Covid-19 đang là một nỗi lo sợ,nguy hiểm và khủng khiếp của tất cả các nước trên trái đất. Dịch đang bùng phát rất nhanh và kinh khủng,tràn làn trên khắp thế giới. Số ca mắc,ca tử vong ngày càng tăng. Cả thế giới đang ở một khoảng thời gian " ngàn cân treo sợi tóc ". Mỗi một ngày,khi nghe được những tin tức trên thời sự về các biến thể mới của con virus này,em mới thấy được sự nguy hiểm tột độ của Covid.Tại dịch bệnh này mà em không được vui chơi,du lịch vào những ngày hè,không được tự do thỏa thích,ra ngoài mà không đeo khẩu trang như những ngày trước.Đặc biệt,em còn không được đến lớp gặp bàn bè thầy cô mà phải ở nahf ngồi học online.Đó cũng thế hiểu được phần nào sự trầm trọng của con covid. Chỉ cần tiếp xúc,nói chuyện với nhau,bắt tay nhau thôi mà cũng có thể lây bệnh,điều đó thật là đáng ngạc nhiên và lo sợ. Từ đó,chúng ta cần phải thật sự cẩn trọng,phải tuân thủ thông điệp 5K, nghe theo những lệnh của Bộ Y tế ,đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà,luôn giữ khoảng cách,phải có ý thức để bảo vệ Tổ Quốc thân yêu. Nhưng,ngược lại,đó cũng rèn cho mọi người nâng cao ý thức,thấy dược sự đoàn kết,tinh thần yêu thương ,đùm bọc nhau của dân tộc ta.Đại dịch covid thật đáng sợ,kinh hãi nhưng cũng đáng nhớ.