Lão Hạc vì quá đổ đốn nên đã sang nhà Binh Tư xin ít bả chó và nói dối là để bắt con chó hay vào vườn , thực chất là để lão kết liễu cuộc đời cơ cực này (1) Cái chết của lão đau đớn, xót xa làm sao " vật vã ở trên giường,đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc…chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, giật nẩy lên..." , thật khinh khủng! (2) Lão thấy ân hận và thấy có lỗi với cậu Vàng vì "chót lừa 1 con chó" mà đã chọn cái chết đau đớn tương tự để thấu nỗi đau của cậu Vàng ấy (3) Nhưng bên trong sâu sa hơn, lão với tình phụ tử thiêng liêng , luôn mong chờ đợi đứa con biệt tích bao lâu trở về trong vô vọng, không biết đứa con ấy sống chết ra sao (4) Lão chết đi thì sẽ có cái để nuôi sống đứa con không tung tích ấy, vì nếu lão sống ngày nào sẽ phải dùng tiền để nuôi bản thân ngày đó (5) Thật đáng trân trọng một tình yêu chân quý của Lão Hạc đối với cậu vàng cũng như thật thiêng liêng tình cảm phụ tử, hi sinh cho con của lão (6) Cái chết của lão dữ dội quá, không biết đứa con kia nếu còn sống sẽ thấy sao, nhưng trong tôi thấy thật đau xót cho một người nông dân vốn hiền lành, sống tình cảm như vậy mà phải biệt đời một cách rất đau đớn (7)Nhưng chính cái chết của lão đã nói lên tình cảnh và số phận của những người nông dân trước cách mạng tháng Tám : đói khổ, thấp hèn, bế tắc ,… và cũng có ý nghĩa tố cáo hiện thực xã hội thực dân nửa phong kiến đẩy người nông dân nghèo vào cuộc sống tăm tối, đường cùng của cuộc đời (8) Qua đó, em thấy thật thương xót sâu sắc và thực sự cảm thông với số phận bi thương với cái chết dữ dội, xót xa của nhân vật Lão Hạc ấy.
@Kem