Tự do là một điều kiện sống, một quyền hạn tất yếu của mỗi một con người. Ta hiểu tự do chính là một trạng thái của bản thân, khi con người không phải chịu bất cứ sự chèn ép, bắt buộc nào, và được làm tất cả những điều mình thích. Giống như trong bài thơ "Nhớ rừng" của Thế Lữ, nhà thơ đã thể hiện niềm khao khát tự do thông qua lời của một con hổ. Trong cuộc sống, con người rất cần có sự tự do. Bởi vì cuộc đời ai chẳng có nhữn nguyện vọng riêng, ước muốn riêng, ước mơ được thể hiện chính mình. Người thỏa thích làm những điều mình muốn mà không thông theo bất kỳ quyết định nào của xã hội chính là người đề cao sự tự do. Từ do cần thiết cho tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống, từ học tập, các mối quan hệ cho đến nghề nghiệp và các quyết định tương lai. Cũng đâu phải ai cũng muốn làm những công việc không theo sở trường của mình, đâu phải ai cũng muốn được làm bạn với người mà mình không quen biết (thậm chí là kết hôn theo chỉ định của gia đình). Người tự do là những con người tự tin, quyết đoán, sẽ sẵn sàng làm những việc mình muốn. Và trái với đó là những con người bị mất đi sự tự do thông qua song sắt của nhà tù, vì đã vi phạm pháp luật. Chắc hẳn họ sẽ rất hối tiếc vì đã không trân quý sự tự do của bản thân mà lãn phí cuộc đời vào những công việc vô nghĩa như vậy. Qua đó, mỗi người chúng ta phải bết yêu thương bản thân mình hơn, sống phải nghĩ đến chủ quyền độc lập của riêng mình.
BÀI TUI TỰ LÀM HẾT NHA!!! MONG BN CHO 5*+ HAY NHẤT!!!
CHÚC HỌC TỐT NHÉ!!!!