Mọi thứ trong cuộc sống luôn thay đổi từng ngày, cả chính quê hương tôi cũng vậy. Trước đây, con đường đất hẹp và khấp khủy thì giờ đây đã được sắm một cái áo mới bằng bê tông trông nó to và đẹp hơn rất nhiều. Ngôi trường của em ngày xưa trông cũ và đơn sơ lắm nhưng bây giờ nó đã được xây dựng lại khiến nó mới và hiện đại hơn điều đó khiến chúng em rất vui khi được học tập trong một môi trường đầy đủ các trang thiết bị. Những ngôi nhà cấp 4 nhỏ nhắn ngày xưa giờ đã mọc lên những tòa nhà ba, bốn tầng trông to và cao biết bao. Từng phút , từng giờ mọi thứ đang đều thay đổi, em cũng đang cố gắng thay đổi, thay đổi cho một cuốc sống tốt hơn, thay đổi cho một tương lại tốt hơn, thay đổi để học tập thật tốt.