BÀI LÀM
Những ngày đầu năm học., khung cảnh trường rộng ràng lam,f sao , những cơn gió se se lạnh của cái mùa thu của ngày tựu trường. ..những cánh hoa khoe sắc tỏa mùi hương êm êm làm sao. Hôm đó, tôi đến trường với một cảm giác vui không thể tả nỗi, từng bước tung tăng đến trường. Ôi! Nhớ lắm...nhớ lắm những khoảnh khắc đó! Buổi khai giảng diễn ra suôn sẻ và thành công. Đang đi giữa sân trường thì bắt gặp thầy cô, tôi liền cúi chào và hỏi thăm sức khỏe, rất vui là các thầy cô đều ổn. Hạnh phúc nhất là được gặp lại đám bạn sau ba tháng hè, rồi cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp đó. Xa nhau mới vài tháng thôi mà tôi cảm thấy như xao xuyến tình bạn này. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi ăn, vừa nói chuyện vừa đi như thế. Bạn bè là vậy, những lúc ta buồn, đều có bạn bên cạnh, những lúc ta vui, bạn bè cũng sẵn sàng chia sẻ. Đối với tôi, ngày hôm nay thật tuyệt vì đã được gặp lại những người mà mình luôn cho là gia đình thứ hai.
TRƯỜNG TỪ VỰNG...phần im đậm nhé