Trường học, lớp học là nơi gắn bó với mỗi người học sinh, nếu phải xa nó, những kỉ niệm với nó sẽ mãi bên em. Trường lớp rất thân thuộc, gắn bó với mỗi người không chỉ riêng em nên nếu phải rời xa, em rất buồn. Trường lớp là nơi đã gắn liền với em cùng vỡi niềm vui, nỗi buồn, có cả những giọt nước mắt, có cả những tiếng cười... Xa nó, cảm giác xót xa, nhớ thương cứ day dứt trong tim như mình đang xa ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Nỗi nhớ ấy sẽ theo em trong một khoảng thời gian rồi cùng sẽ lu mờ dần, nhưng tình cảm của em với mái trường,với lớp học sẽ không bao giờ bị phai tàn đi. Nếu sang ngôi trường mới, em sẽ cố gắng học thật tốt để mỗi khi bạn mới hỏi đến bạn từ trường nào đến thì em sẽ hiên ngang mà trả lời rằng: "ngôi trường ấy mang tên Trường tiểu học Gia Định."
____Học Tốt____