Cuộc đời vốn lắm điều bất công nhưng người xưa khó có thể làm gì , vì vậy dân gian đã đúc kết các câu hát than thân để thể hiện được sự bất công đó . Nhưng câu hát này vừa nói đến việc than thân, đồng cảm với cuộc đời nghèo khổ, cay đắng của người lao động vừa phản kháng, tố cáo xã hội phong kiến. Những câu hát chân thực chất phác lời thơ độc đáo giúp cho người đọc có thể dễ dàng đồng cảm với những con người có số phận thảm thương bất hạnh hơn đó . Họ dù là con người nhưng cuộc sống lại phải như : con tằm, con cò, cái vạc, cái nông, con quốc... Họ thật tội nghiệp luôn phải chịu đựng những bất công của cuộc sống . Mấy ai không thương xót cho họ , mấy ai không cảm thấy họ phải chịu bất công , cuộc sống lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng không có sự công bằng lý lẽ . Cuộc đời đã dồn ép vào đường cùng , thật thương xót cho những con người tội nghiệp ấy . Chúng ta không được hắt hủi họ hãy yêu quý và tôn trọng họ bởi họ chẳng làm gì sai , những người tội nghiệp ấy cũng là con người nên họ xứng đáng với sự tôn trọng !