Bây giờ trên nhiều tỉnh thành đã có những ca dương tính với corona. Tỉnh của em cũng đang bị corona hoàng hành. Bấy giờ các thành phố, huyện, xã đã bắt đầu giãn cách xã xã hội. Lúc đó, mọi người đều rất lo sợ nên ai cũng chấp hành nghiêm túc chỉ thị của chính phủ. Vào những lúc mà nghĩ dịch thì em ở nhà cũng rất rảnh nên không có việc gì làm. Ba em nói con nên đặt ra một cái bảng viết về những việc con sẽ làm khi nghĩ dịch. Thế là em liền lập ra một cái bảng theo như ý định của bà em. Sáng hôm sau, tôi liền áp dụng. Sáng tôi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, coi phim, làm những việc nhà giúp bố mẹ như: nấu cơm, lau nhà, giặt giũ quần áo,..... Đến chiều tôi sẽ đa phần dành thời gian để đi chơi với các bạn. Tối đến tôi sẽ ở nhà học bài và làm bài tập để nâng cao kiến thức. Mặc dù rất nhằm chán nhưng tôi vẫn rất vui vì đã giúp một phần việc nhà cho ba mẹ.