Dơ an sơ
Học tập là quá trình quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người, đối với em cũng vậy vì chỉ có học mới giúp em thành tài và có được cuộc sống hạnh phúc trong tương lai, tuy nhiên, việc học của em hiện tại vẫn chưa được như em mong muốn. Có thể nói là em học khá giỏi và luôn được các bạn trong lớp đánh giá cao từ hồi lớp 1 đến bây giờ, khi em đã lớp 8. Em học giỏi nhất là môn hóa và sinh, mặc dù em không phải học sinh giỏi nhất lớp nhưng 2 môn này em nghĩ là em học cũng ở tầm nhất lớp. Nhưng đáng buồn, có điểm tốt cũng phải có điểm xấu, điều đáng tiếc là dù em giỏi 2 môn đó, nhưng đó cũng là 2 môn duy nhất em giỏi. Môn toán em học rất kém, chỉ đứng được thứ 3 lớp, còn môn văn và anh lại càng kém hơn, đây là 2 môn em kém nhất, vào bài kiểm tra 15 phút gần nhất em chỉ được mỗi 8,75 văn và 9 điểm môn anh. Mặc dù em thấy bản thân đã học khá tốt, nhưng em cảm thấy hối tiếc vì đã không cố gắng hơn trong 2 môn văn và anh, để giờ đây lúc nào em cũng nghĩ: " Nếu như em chăm học hơn thì có lẽ em đã học giỏi được văn và anh. Em kong là việc học của em sau này sẽ ngày càng tiến bộ.
@Fritts