có đúng ko ạ mong các mod đừng xoá
Như mọi người đã biết, truyền thuyết cho ta biết thêm những câu chuyện hay về nguồn gốc tổ tiên, truyện cổ tích cho ta biết về những câu chuyện với biết bao ý nghĩa, bài học về những chiến sĩ anh dũng như chàng Thạch Sanh thật thà dũng cảm. Còn truyện cười thì lại cho ta những tiếng cười vui vẻ, đó luôn là những câu chuyện được viết ra để châm biếm những thói xấu trong cuộc sống. Trong các câu chuyện cười đã học em thích nhất là truyện " Treo biển". Ngay lần đầu đọc câu chuyện em đã không thể nào không bật cười . Người chủ quán luôn lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người mà cuối cùng lại cất nốt cái biển đi. Cái biển từ đầu đã rất đầy đủ các cần thiết cho một cái biển hoàn hảo. Vậy mà người chủ quán không có ý nghĩ riêng của mình, ông không suy xét, không có chủ kiến. Nên một cái biển hoàn hảo như vậy đã bị gỡ xuống. Ta cười to nhất khi biết ông chủ này đã cất luôn cái biển chỉ vì những lời góp ý kia.