trong mọi triều đại , mọi đất nước thì sự thịnh suy đều phụ thuộc vào hiền tài . hiền tài là người tài cao đức trọng , học rộng hiểu sâu . những người tài này vô cùng quan trọng đối với vận mệnh quốc gia dân tộc . chính vậy để khẳng định vai trò quan trọng của người hiền tài đã có câu :''hiền tài là nguyên khí quốc gia ''. đất nước có phát triển hay không , suy thịnh hay không đều phụ thuộc vào hiền tài . tại sao lại vậy . bởi hiền tài là người sẽ phục vụ cống hiến cho đất nước . nếu đất nước ko có hiền tài ắt sẽ suy vong , thụt lùi . nhưng nếu có hiền tài nhưng không phát huy đc tài năng của bản thân cũng chỉ có hư danh , '' thùng rỗng kêu to ''. Nhưng có lẽ đáng tiếc hơn bao giờ hết đó là có nhân tài tuân kiệt nhưng ko giúp nước mà cò làm điều trái đạo nghĩa phản quốc vì tham vọng vì lợi ích của bản thân thì đất nước cũng sẽ chìm trong sóng gió . Nhưng trái lại nếu đất nước biết chú trọng bồi dưỡng , vun trồng người tài , đi kèm với đó là những chính sách đãi ngộ xứng đáng thì nhất định những hiền tài đó cành phấn khích , tự hào càng phấn đấu luyện danh tiết , tài năng và nhân phẩm . cũng từ đó kẻ sĩ nhìn vào càng phấn chấn hâm mộ , rèn luyện bản thân . từ đó quốc gia càng nhiều người cống hiến . ắt ràng quốc gia sẽ hưng thịnh phát triển lâu dài. . Vạy nên hiên tài chính là nhân tố quyết định nguyên khí thịnh hay suy, mạnh hay yếu đều phụ thộc vào hiền tài.