Làm
Tôi sống ở đây đã lâu. Việt Nam quê hương mang dòng máu thiên liêng vô tận, ở đây, hằng ngày tôi được đi làm khắp mọi việc, đốt bãi, đào hang chuột và đi móc con da gần vệ sông. Niềm vui giữa các công việc khốn khổ ấy luôn nung nấu, dồn dập những khoảnh khắc đem lại sự vui vẻ nhất cuộc đời tôi. Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra, dù có chân tình, tha thiết, xao xuyến đến đâu thì nó vẫn không bằng tình cảm, lòng yêu day dứt của tôi đổi với quê hương mình. Nó mang lại cho tôi nhiều niềm vui và tôi luôn luôn đc gặp các con người chất phác mộc mạc nơi đây. Dù có xa vời đến đâu, nhưng trước khi chết, tôi muốn nói với quê hương Việt nam rằng tôi yêu nó nhiều lắm
Đề hơi rối nên xin phép mik đc viết 1 bài văn ngắn luôn ạ!