Bài làm:
Tuổi thơ tôi rất nhiều thứ tươi đẹp và ý nghĩa!
Ngày nhỏ, tôi sống với ông bà dưới quê, ở quê tôi mỗi sáng có mấy anh, mấy chị rủ đi chăn trâu, mỗi lần đánh vào mông nó con trâu lại kêu lên thật to. Đến chiều thì chúng tôi cùng đi thả diều rất vui với nhau! Cánh diều bay tít trên cao, phấp phơi như máy bay bay trên trời. Vài năm sau đó tôi theo ba mẹ lên thành phố. "Ở thành phố cũng không tồi chứ nhỉ!?". Tôi thầm nghĩ. Trên đấy tôi được đi học ở một ngôi trường rất to và rộng lớn, có nhiều bạn bè rất vui! Ba mẹ tôi làm ăn cũng khá phát triển. Khi nào được điểm mười ở trường về hay được cô phê trong vở là "Hoàn thành tốt; Em giỏi; Em nắm vững kiến thức;..." thì mẹ đều thưởng tôi 10.000 đồng, tính đến nay cũng hơn hai triệu. Cứ hè về, ba mẹ tôi lại chở tôi về quê chơi! Gặp lại anh chị, ông bà tôi cũng vui lắm ý chứ, chúng tôi cũng chơi thả diều, nghịch trâu như ngày nào!!!
Đó là cả một bầu trời kí ức tuyệt đẹp trong kỉ niệm tươi thắm của tôi. Còn các bạn thì sao? Hãy kể lại tuổi thơ êm đềm và vui vẻ của mình nhé!
ArieOfficial1510