Turgot – một nhà kinh tế học người Pháp từng nói “ Có những người không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước thì khác nào chân đã gãy rồi ". Bạn thử nghĩ đi, nếu đã đặt chân vào con đường cuộc sống mà luôn nghĩ tới điều thất bại thì chả nhẽ bạn là người thất bại trước rồi. Tại sao bạn không nghĩ tới thành quả mà điều mình " đặt chân tới ", nó đã thay đổi cho ta những gì ? Cho ta được những gì để rồi trở thành một người có địa vị, có danh tiếng. Hiểu nôm na rằng " bước đi " là những hành động ta từ từ bước tới thành công. Một bước, hai bước chưa chắc ta đã ngã xuống, vậy tại sao vẫn có những người sợ chết, sợ vấp ngã trước số phận, thử thách của cuộc đời. Đấy là họ đã đánh mất chính niềm tin vào bản thân mình, họ sợ, họ e dè từng bước đi để rồi thất bại là một điều tất yếu. Ông cha ta đã nói rất đúng: " Được ăn cả, ngã về không ", nếu không có sự mạnh dạn, sự tự tin trong từng " bước đi " để có thể đánh chiếm sự thành công, quả ngọt, chiếm lấy nó như của riêng của mình. Hay các bạn chỉ là những người hèn nhát, sợ va chạm, ngại vất vả, gian khó, tất cả những điều ấy đang trì hoãn những " bước đi " tiếp theo trong tương lai của chính mình. Hoặc thậm chí, các bạn còn không có mục đích, mục tiêu để hướng tới những điều lớn lao, những điều vĩ đại, mặc kệ cho dòng đời xua đẩy, mặc cho số phận trôi về tăm tối. Đừng " sợ gãy chân " để rồi hối tiếc cũng không kịp đâu, thời gian không chờ một ai, trái đất vẫn cứ quay, quay theo một quỹ đạo nhất định. Bạn cũng thế thôi, nếu không dám " bước tiếp " thì cũng như một quỹ đạo vậy, loanh quanh, luẩn quẩn mãi mà quên mất việc phải làm đó chính là " bước tiếp tới tương lai ". Những điều tồi tệ sẽ ập đến tới bạn, cuộc sống nhàm chán, cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa, sẽ bao trùm bởi một màu đen thất bại. Minh chứng rõ ràng cho việc quyết tâm, theo đuổi và không sợ vấp ngã, gãy chân của con người chính là câu chuyện về hãng nước ngọt nổi tiếng " 7 up ". Chắc hẳn đã có rất nhiều bạn uống vị nước có ga này rồi, những vẫn chưa hiểu sao hãng lại có tên như vậy. " Bảy " là bảy lần, " up " trong tiếng anh có nghĩa là đi lên, họ đã vấp ngã, " gãy chân " tới 6 lần để rồi lần thứ 7 họ nhận trái chín, một bước ngoặt lịch sử đã làm lên thương hiệu và nguồn gốc ra đời đầy vẻ vang của họ. Vậy tại sao, cũng là con người như nhau, có những người không dám bước tiếp chỉ vì những cảm xúc tiêu cực bủa vây ? Đừng sợ hãi, hãy nhìn thẳng vào tương lai phía trước, ánh sáng đang loé lên, sẽ làm con tim bạn xao động. Đừng tự thu nhỏ mình lại nữa, hãy vươn xa ra để rồi đón nhận thành công trong cuộc sống, đừng để lúc mắt nhắm, tay buồn nhìn lại mà hối tiếc.
#Chúc bạn học tốt !