Em tham khảo nhé!
Bài làm
Trường của em là ngôi trường THCS Nam Mỹ. Ngôi trường được xây ở giữa ngôi làng. Vì đã được xây từ lâu, nên trông bên ngoài khá cũ kĩ, nhưng ngôi trường vẫn toát lên vẻ thân thương lạ kì. Ngôi trường là những dãy lớp học hình chữ U, được sơn màu vàng sang trọng. Bên trong những lớp học được trang bị tối ưu để phục vụ việc học của chúng em. Sân trường là thiên dường vui chơi của chúng em sau những giờ học căng thẳng. Bạn bè, thầy cô là những người giúp em tiếp cận những chân trời tri thức mới, được học tập và vui chơi. Em rất yêu quý ngôi trường của em, em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để xây dựng ngôi trường thêm xanh, sạch, đẹp.