Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Vũ Thị Thiết hay còn gọi là Vũ Nương, là 1 người con gái quê ở Nam Xương, tính tình thùy mị, tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương Sinh mến vì tài sắc và dung hạnh mà cưới nàng về làm vợ. Trương mang danh con nhà hào phú nhưng lại là kẻ thất học, tính tình đa nghi, hay ghen, nhưng Vũ Nương vẫn rất khéo léo, chưa từng để vợ chồng đến độ thất hòa. Khi cả 2 đang háo hức chào đón đứa con đầu lòng thì nạn "binh đao" xảy đến, Trương vì là kẻ thất học nên phải đi lính. Ở nhà Vũ Nương hết mực chung thủy với chồng, phụng dưỡng mẹ chồng và lo ma chay chu đáo khi bà mất. Để đứa con trai tên Đản không cảm thấy thiếu thốn tình thương, và cũng để an ủi sự cô đơn của chính mình, đêm đêm nàng thường trỏ bóng mình trên vách mà bảo đó là cha Đản. Ngày trở về, Trương Sinh hồ đồ nghe lời con trẻ mà nghi vợ thất tiết, mắng chửi, đánh đập và đuổi Vũ Nương đi, khiến nàng phải chọn cách trầm mình nơi bến sông Hoàng Giang. May mắn thay, nàng được các nàng tiên dưới nước cứu sống, sau đó gặp được Phan Lang là người cùng làng, bèn nhờ chàng ta trao chiếc hoa vàng cho Trương Sinh. Trên dương thế, Trương Sinh cũng đã ngộ ra mình hiểu lầm vợ, vì vậy khi nhận chiếc hoa vàng, chàng liền lập đàn giải oan cho Vũ Nương. Nàng trở về, nhưng chỉ nói lời từ biệt sau đó biến mất, kết thúc một cuộc đời hồng nhan bạc mệnh.
P/s: Đoạn văn này nếu làm bài kiểm tra 15 phút hay câu hỏi riêng thì ok, nhưng nếu bạn đưa vào 1 bài văn hoàn chỉnh thì nên rút gọn bớt nha
Chúc bạn học tốt