Bài Làm :
Đang giữa mùa hè nóng bức, cơn mưa rào mùa hạ bỗng nhiên sắp ập tới. Không khi trước khi có cơn mưa thật nóng bức, ỏi ả làm sao ! Cơn nóng ấy bao chùm lên moi vật khiến mọi vật có vẻ uể oải, rã rời. Nhưng được một hồi thì mây đen ù ù kéo tới, phủ kín cả bầu trời rộng mênh mông. Cơn gió lớn đã đánh tan đi cơn nóng mùa hè, mang cảm giác dịu nhẹ, mát mẻ. Được một lúc, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, ngả nghiêng hất về phía này, phía nọ và xiên xẹo theo làn gió. Sấm chớp cứ đánh đùng đùng, cùng với tiếng hạt mưa lúc lộp độp từng hạt, lúc thì ào ào rất lớn. Mặt đường đâu đấy đều đã tràn ngập nước mưa lênh láng, mưa đã dần nặng hạt làm trắng xóa cả một vùng trời. Thiên nhiên, cây cối đua nhau tắm mưa, đung đưa theo làn gió mát. Mưa đã dần bé đi, rồi tắt hẳn ; bầu trời quang đãng, cơn gió vẫn còn mơn man nhẹ nhàng. Những tia nắng bé nhỏ được ông mặt trời dần tỏa xuống, không khí thật trong lành, mát mẻ. Cây lá, vạn vật đều như được rauwr sạch bong, những chú chim lại cất tiếng hát, đường phố lại nhộn nhịp và huyên náo. Cơn mưa mùa hạ thật dễ chịu biết bao !