Bài làm:
Bài học đường đời đầu tiên được trích từ câu chuyện Dế Mèn phiêu lưu kí, của tác giả Tô Hoài, kể về sai lầm to lớn và đầu tiên của Dế Mèn. Dế Mèn là 1 chàng thanh niên cường tráng, nhưng tính tình xốc nổi, kiêu căng. Dế Mèn đã vô lễ với các anh chị bề trên, không chỉ thế, Dế Mèn còn tự nghĩ ta đây là lớn nhất thiên hạ, nên đã trêu cả chị Cốc, hại chết Dế Choắt - bạn láng giềng của mình. Khi gây ra lỗi lầm, chú đã chạy vô hang để Dế Choắt bị chị Cốc hiểu lầm rồi mổ cho đến chết. Trò đùa ngỗ nghịch của Dế Mèn (trêu chọc chị Cốc) đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt. Dế Mèn chưa phải là một kẻ ác, kẻ xấu, dù hậu quả trò đùa nghịch của nó gây ra là đáng trách, khi Dế Mèn đã thực sự hối hận nhận ra lỗi lầm thì cũng đã muộn rồi, và đó là bài học đường đời đầu tiên cho mình.
@Học tốt!
*Lưu ý: Tham khảo