Như các bạn đã được biết, Kiều Phương là một cô bé có năng khiếu về hội họa, tài năng của cô đã được mọi người phát hiện cách đây không lâu. Cũng chính vì thế, cô là người đã doạt giải nhất trong cuộc thi vẽ Quốc tế. Bên trong bức tranh là hình ảnh của một cậu bé đang ngồi nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, ngoài kia là bầu trời trong xanh hòa cùng với tiếng hót của đàn chim trên cây. Ánh mắt của cậu bé trở nên trầm ngâm, suy tư khi ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Điểm đặc biệt của bức tranh chính là dòng chữ nhỏ được cô bé nắn nót ở dưới "Anh trai tôi", chúng ta có thể cảm thấy được sự trân trọng, yêu quý anh của cô. Phương đã đáp trả lại những hờn dỗi của anh bằng tình yêu thương của mình. Người anh chính là hiện thân của sự đố kị, ghen ghét. Nhưng cậu cũng đã biết nhận ra lỗi lầm của mình và thấy được vẻ đẹp tâm hồn của Kiều Phương.