Giáo dục là nới giúp con người trưởng thành,khôn lớn để chuẩn bị một hành trang vào đời sống của bản thân con người,ai cũng cần phải đi học ,đi tới trường,tới lớp.Vậy mà ở một số trường vẫn còn hiện tượng chửi bậy,bạo lực học đường,...thì hiện tượng nói chuyện riêng trong giờ học vẫn là thói làm mọi người đâu đầu nhất.Chỉ mới sáng nay,em đã thấy nhức óc về việc nói chuyện riêng trong giờ của một số bạn , đó là một thói xấu.Nói chuyện riêng trong giờ học là bàn tán ,trao đổi tự do,là một thói xấu,vô duyên.Nó có rất nhiều hình thức, nào thì gọi nhau rồi truyền thư,nói trực tiếp ra hay còn nói một mình nữa.Nói chuyện là một thói không tốt có thể làm học sinh không nghe được bài giảng của thầy/cô hoặc không nghe câu trả lời của bạn.Vì vậy em mong rằng thói nói chuyện riêng sẽ không còn tồn tại trên nền giáo dục nữa.
KO SAO CHÉP MẠNG
Mong các bn nhận xét
Chúc bn học tốt