Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cây phượng. Cây quả thật là đẹp tuyệt như đúng theo lời nói của cô tôi. Nhưng tại sao phượng lại nở muộn đến thế ? Khi nhìn thấy phượng nở đám học trò chúng tôi biết rằng kì thi cuối cùng sắp tới, buổi học cuối cùng gần đến và ngày xa trường gần về, cứ như thế tự nhưng nước mắt tôi lại dưng dưng những giọt lệ. Buồn vì phải tất cả mọi thứ như đã gắn bó, buồn vì phải xa phượng người bạn đồng hành suốt 1 năm học qua. Trong lòng tôi nửa vui, nửa buồn, vui khi được nghỉ nghơi sau những ngày học, buồn phải xa. Vậy chúng tôi đi rồi thì phượng đẹp với ai.
~Gaconcute1809~