`#Cr7`
Yêu biết mấy nụ cười của mẹ! Đó là nụ cười tràn ngập hạnh phúc khi mẹ đón em chào đời khỏe mạnh. Nhìn em chập chững hững bước đi đầu tiên, mẹ cười vui sướng. Ngày em vào lớp một, mẹ đưa em đến trường và nở nụ cười động viên để em khỏi rụt rè, e sợ. Với mỗi bước tiến bộ của em trong học tập, mẹ cười khích lệ mang lại cho em thật nhiều động lực. Khi em vấp ngã, nụ cười của mẹ như ánh nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn em. Nếu thiếu vắng nụ cười ấy thì lòng em sẽ cô đơn, trống trải vô cùng. Em sẽ luôn là đứa con ngoan để nụ cười của mẹ rạng rỡ trên môi