Cơn lũ mà em được chứng kiến trên thông qua chương trình thời sự để lại trong em vô vàn ám ảnh. Cơn mưa kéo đến, bầu trời đen ngòm. Từng tầng mây đen xì, nặng trĩu có thể rơi xuống bất kì lúc nào. Gió thổi dữ dội. Gió lay động từng hàng cây, làm mọi thứ xung quanh đều bị chao đảo. Cơn gió giật một cách đáng sợ khi mà ta có cảm tưởng như nó có thể thổi bay bất kì một thứ gì. Tia chớp trên bầu trời lóe sáng, lóe theo sự sợ hãi, rụt rè nơi con người. RỒi mưa, mưa nặng hạt, mưa đáng sợ đến mức mà nước không thể thoát. Bắt đầu nước dâng trong từng ngôi nhà và mọi người đều sợ hãi, đều chỉ mong sao cho mưa mau rút, ánh sáng mặt trời mau trở lại. Nhưng thực tế thì gió rít, mưa rơi, ngập khắp đường phố, dâng lên trong những căn nhà và hơn thế là gieo vào con người từng nỗi sợ hãi đáng sợ vào trong tâm trí con người. Có bao nhiêu cơn lũ xảy ra như thế, những lần nổi giận của mẹ thiên nhiên rồi sẽ, rồi sẽ làm cuộc đời con người tối đen như màu trời kia vậy.