Sách tốt mở rộng tâm hồn của chúng ta, nhờ có nó mà chúng ta có thêm những suy nghĩ tốt đẹp, mở rộng lòng bao dung, nhân ái với những người xung quanh, sẵn sàng tha thứ hay nhận lỗi mỗi khi làm điều gì đó sai trái với mọi người,hay được bước vào nhưng trang lịch sử hào hùng của dân tộc, như được tái hiện lại những chiến thắng vẻ vang, nhưng mồ hôi, nước mắt, và sự anh dũng của dân tộc, tổ tiên. Cảm nhận được sự yêu thương bao la của tình mẹ cha, bi ai cho những số phận cay đắng như Chị Dậu, Lão Hạc hay Chí Phèo. Căm hận bọn giặc ngoại xâm, bè lũ bán nước và cướp nước. Không những thế, sách tốt còn có thể giúp chúng ta biết thêm nhiều kiến thức học tập, mẹo vặt trong cuộc sống,...Từ những trang sách, ta có thêm lòng tự hào về dân tộc về truyền thống của đất nước. Nhưng chỉ khi đọc sách bằng cả trái tim,hòa nhập với từng nhân vật trong những trang sách đó. Ta mới có thể thấu hiểu được, mới có thể cùng vui, cùng buồn,....của nhân vật. Nhưng có một vấn đề mà trước khi đọc sách ta phải hiểu rõ, đó là Không phải sách nào cũng tốt, sách cũng có sách tốt sách xấu, mỗi người trong chúng ta phải tự chọn lấy sách tốt mà đọc cũng như phải biết "chọn bạn mà chơi". Tránh việc lãng phí thời gian với những cuốn sách vô bổ, làm ô uế tâm trí của chúng ta. Hãy nhớ đọc sách là đọc để thấm thấu, để hiểu chứ không phải để khoe khoang, để lấy số lượng,chứng tỏ ta hiểu biết nhiều.