Thế giới và Việt Nam ta đang hứng chịu một đại dịch bùng phát tại Vũ Hán có tên là cororona. Toàn cầu phải chịu những ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế suy sụp. Đã có những trận chiến tranh cho nền kinh tế toàn cầu đang trước nguy cơ sụp đổ. Nhưng không vì thế mà trên chiến trường sinh tử của nạn nhân, những thiên thàn áo trắng lại ra tay cứu giúp. Những hình ảnh đó khiến con người ta phải cảm động
Trong những ngày phải cách ly xã hội, chúng ta khó có thể được nhìn thấy họ đã cực khổ như thế nào. Qua màn ảnh nhỏ, họ khiến chúng ta phải khâm phục ý chí quyết tâm ấy. Họ là những dũng sĩ kiên cường, lòng bao dung vô cùng lớn lao
Mỗi ngày trôi đi rồi mỗi ngày quay lại, đợt dịch thứ nhất ở Việt Nam ta cũng được khống chế nhờ những chiến sĩ ấy. Những chiến sĩ đã chiến đầu vì một đất nước không có dịch bệnh. Những dấu hằng do khẩu trang, những làn da không còn hồng hào như trước. Đôi mắt lại thâm vì phải trực ban, đôi tay chai sạm vì phải làm quá nhiều việc. Sức lực con người là có hạn nhưng họ đã vượt qua nó. Họ vẫn kiên trì để giúp ta vượt qua. Những giọt nước mắt lăn trên má họ, chúng ta hãy trân trọng. Những bữa cơm không được trọn vẹn, những ngày làm việc khổ khăn ấy đã giúp ta càng yêu quý họ hơn
Rồi, đợt dịch thứ 2 lại bùng phát. Họ lại phải túc trực. Họ lại phải làm tất cả những công việc mà người bác sĩ chưa từng làm. Tôi sợ rằng đợt dịch này sẽ không qua mua chóng như đợt 1 được. Hãy cố gắng lên các bác sĩ của Việt Nam nhé ! Con yêu các cô chú nhiều lắm !
HỌC TỐT NHA !
#NOCOPY
@Sâu