Sách là nơi chứa trựng tri thức của nhân loại, là một người thầy mở ra cho chúng ta bầu trời tri thức mới, giúp chúng ta hoàn thiện về tâm hồn. M.Gorki đã từng nói “Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú và đến tới gần con người”, vid vậy có thể nói sách chính là mọt người bạn của con người.
****
Hãy thử tưởng tượng một thế giới mà không có sách thì sẽ như thế nào. Dù trải qua bao nhiêu thời gian thì sách vẫn chính là một vất quan trọng với con người. Nhà văn Hoài Thanh đã từng nói: Văn chương luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có, gây cho ta những tình cảm ta không có”. Quả vậy sách đã bồi dưỡng, vun đắp tâm hồn của biết bao con người. Hãy yêu sách, biết cách đọc sách để hoàn hiện bản thân mình hơn nữa nhé!