Trong mỗi người ai cũng từng có một kỉ niệm sâu sắc mà mình không thể quên. Và em cũng vậy, kỉ niệm sâu sắc của em trong mùa hạ về tuổi học trò.
Lớp 5 là lớp cuối cấp và cũng là lớp đã từng trải qua bao nhiêu niềm vui, nỗi nhớ với nhũng hội bạn bè, với thầy cô giáo luôn trăn trở ở bên ta. Lớp 5 cũng là lớp mang theo mình nhiều kỉ niệm đẹp nhất. Rồi cuối cùng, em cũng phải chào tạm biệt quãng thời gian đẹp đẽ bên truwogf cấp 1 đe sang cấp 2 và lập nên một trang sách của tuổi học trò mới. Mùa hè đã ddeeens, đó là lúc khối 5 phải nói lời chia tay với các thầy cô giáo mà mình thương yêu, kính trọng. Chúng em đã khóc rất nhiều vì ai cũng phải xa hau, bạn này thì học trường này còn bạn kia thì học trường kia, mỗi người ik một nơi. Rồi sau ngày tổng kết, trên tay cầm tờ giấy khen và hộp quà chứa những hạt nước mắt và tình thương của thầy cô bên những cuốn sách mà lòng em sao xuyến. Nhưng lúc đó chưa phải là lúc chúng em xa nhua thực sự, trong những ngày hè nắng nóng, bọn em vẫn hàng ngày rủ nhau đi bắt ve sầu bên những cây bóng má. Có hôm thì 3 - 4 đứa rủ nhau đi bơi tắm. Còn cứ đến chủ nhật, la chúng em lại cầm thẻ thư viện ra bên thư viện đọc truện tranh, ôi khoảnh khắc đó thật vui làm sao!
Rồi ngày nào cũng vậy, chúng em cũng rủ nhau ik chơi trong những ngày nắng nóng oi bức của mùa hè, và những khoảng khắc đpẹ đó đáng được ghi vào cuons nhật kí tuổi học trò của em.
#NOCOPY